Những người thầy mang sắc phục CAND

Thứ ba, 19/11/2013 12:45

(Cadn.com.vn) - Với CBCS của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Đà Nẵng (gọi tắt Trung tâm) – những người thầy mang trên mình bộ quân phục CAND, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) hằng năm cũng xao xuyến không kém những đồng nghiệp ở những mái trường “trồng người” khác.

Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” là phương châm mà lãnh đạo, CBCS của Trung tâm đặt ra, xem đây là công việc hết sức hệ trọng và bức thiết. Dù nắng hay mưa, giảng đường của CBCS làm công tác huấn luyện tại Trung tâm phần lớn là ở thao trường. “Mùa hè thì cháy da, mùa đông thì buốt thịt”, nhưng với họ, không khó khăn, gian khổ nào có thể ngăn được niềm yêu nghề, yêu ngành và trên hết là yêu chính cuộc sống bình yên này...

Nói về nhiệm vụ của bản thân, cũng là của các CBCS trong đơn vị, Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Hưng Thịnh – Giám đốc Trung tâm cho biết, do đặc thù nên hầu hết CBCS của Trung tâm chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về nghiệp vụ sư phạm như giáo viên ở các trường ngoài ngành Công an, tuy nhiên, với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tất cả CBCS của Trung tâm đều nỗ lực học tập và thường xuyên trau dồi kinh nghiệm, tìm hiểu, thu thập thông tin để soạn các giáo trình, giáo án đảm bảo yêu cầu, mục tiêu mà ngành đã đề ra.

Các học viên tại Trung tâm được huấn luyện về võ thuật để đảm bảo tính thực hành
và chiến đấu cao.

“Để cho ra lò một “đặc sản” chính hiệu của mình sau mỗi khóa huấn luyện, với mục tiêu chung là huấn luyện, đào tạo chiến sỹ mới có kiến thức về chính trị, pháp luật, tinh thông về võ thuật, quân sự; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có khả năng thích nghi và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyển chọn được nhiều chiến sỹ phục vụ lâu dài trong ngành..., là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ CBCS Trung tâm, từ người lãnh đạo chỉ huy cho đến từng CBCS; từ người làm công tác huấn luyện, giảng dạy cho đến các đồng chí làm công tác quản lý đều phải luôn mẫu mực, mô phạm, phải thường xuyên học tập, trau dồi và thấm nhuần từng lời dạy của Bác, để vận dụng, sáng tạo phục vụ công việc “rèn người”, Đại tá Nguyễn Hưng Thịnh nói.

Là người có thâm niên trong công tác giảng dạy và quản lý tại Trung tâm, từ ngày thành lập (tháng 1-2006) đến nay, Thượng tá Dương Minh Thiện – Phó Giám đốc phụ trách huấn luyện chia sẻ: “Khi tiếp nhận chiến sỹ mới, với đa phần là lực lượng trẻ, chủ yếu là những học sinh mới rời ghế nhà trường, nên bước đầu nếp nghĩ, sinh hoạt, cư xử cho đến hành động hoàn toàn xa lạ với môi trường quân ngũ... Mặt khác, trong điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện, giảng dạy, nhất là các phương tiện, dụng cụ chuyên dùng chưa được trang cấp, nơi ăn ở, sinh hoạt tập luyện của chiến sỹ còn khá chật hẹp, chưa theo quy củ, nề nếp nên gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại”.

Những giọt mồ hôi trên thao trường của thầy và trò Trung tâm.

Đứng trước thực tế ấy, tập thể lãnh đạo và CBCS Trung tâm đã đồng sức, đồng lòng tìm cách khắc phục. Đầu tiên là giải pháp “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt) để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng tình cảm của chiến sỹ mới, thông qua đó có sự điều chỉnh, uốn nắn kịp thời. Kết hợp giữa việc giáo dục về nhận thức thông qua các bài giảng trên lớp, đội ngũ CBCS Trung tâm còn thường xuyên chú trọng hướng dẫn cho chiến sỹ cách sinh hoạt, giao tiếp với đồng chí, đồng đội, hành xử có văn hóa, phải đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm... Đây là những nội dung thiết thực giúp chiến sỹ tự rèn luyện, phấn đấu từng bước trưởng thành.

“16 khóa với hơn 1.500 chiến sỹ sau khi huấn luyện tại Trung tâm đã được phân bổ rộng khắp các đơn vị, địa phương từ ngày thành lập đến nay là minh chứng cho quá trình nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người làm công tác giảng dạy tại Trung tâm. Những lời ngợi khen của người thân, gia đình khi chủ nhật hàng tuần đến Trung tâm thấy con em mình rắn rỏi, trưởng thành; hay hình ảnh sau 4 tháng kết thúc khóa huấn luyện, từng chiến sỹ ôm nhau lưu luyến chia tay trong nước mắt..., để lại ấn tượng không thể nào quên giữa thầy và trò. Đó cũng là niềm vui, hạnh phúc, là động lực để lãnh đạo, mỗi CBCS tại Trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Dương Minh Thiện tâm sự.

Doãn Hùng

Bên cạnh việc huấn luyện các chiến sỹ mới, hằng năm, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP còn tổ chức tập huấn quân sự, võ thuật cho hàng trăm CBCS hiện đang công tác tại CA các đơn vị, địa phương; quản lý học viên các lớp Đại học QLHC, Đại học liên thông; Đại học bằng 2; Đại học CSPCCC, các lớp Trung cấp CSND với gần 500 học viên...